Cấm nơi này, bày nơi khác!?

Thứ năm, 14/09/2017 10:31

- Như vậy là cố ý làm trái quy định, ai mà gan vậy Bề Tui?

Bến cát cũ tại P. Vĩnh Điện bị cấm, bà Mai tự lập bến cát mới (giáp với bãi cát cũ) thuộc địa phận P. Điện An.

- Bà Vũ Thị Tuyết Mai (trú thôn Bằng An, P. Điện An, TX Điện Bàn, Quảng Nam) chớ ai Tư Vĩnh Điện.

- Bà Mai làm gì mà bị cấm rồi lại chạy sang nơi khác làm tiếp?

- Là vầy, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam về việc không gia hạn giấy phép, cho thuê đất đối với những bến bãi tập kết cát, có nguy cơ mất ATGT, tháng 5-2017, UBND TX Điện Bàn yêu cầu UBND P. Vĩnh Điện chấm dứt hợp đồng thuê đất mở bến cát tại địa bàn khối 4, P. Vĩnh Điện đối với bà Vũ Thị Tuyết Mai từ ngày 30-6-2017. Khi hợp đồng thuê đất bị thanh lý, bà Mai chấp hành đóng cửa bãi cát. Điều đáng nói là bãi tập kết cát cũ vừa đóng thì bà Mai lợi dụng nhà ở của mình ngay điểm giáp ranh giữa 2 P. Điện An và P. Vĩnh Điện nên tự đóng cọc, lấn sông Vĩnh Điện xây dựng điểm tập kết cát mới trên phần đất do P. Điện An quản lý.

- Hay là chính quyền P. Điện An cho bà Mai thuê đất để mở bến cát mới?

- Làm chi có, ông Trần Văn Sơn- Phó Chủ tịch P. Điện An khẳng định: UBND phường không ký bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến bãi cát của bà Mai.

- Như vậy bãi cát này hoạt động trái phép. Cơ quan chức năng không có ý kiến gì à?

- UBND TX Điện Bàn cử nhiều đoàn kiểm tra đến hiện trường nhưng, mỗi lần cán bộ có mặt tại hiện trường đều "chộ" cảnh... vườn không, nhà trống.

- Ngộ hỉ! Bãi tập kết cát có phải củ sắn, củ khoai mà dễ giấu...

- Bề Tui thiết nghĩ, các cơ quan chức năng có biện pháp cứng rắn, buộc bãi tập kết cát trái phép này dừng hoạt động nhằm tránh tình trạng "cấm nơi này, bày nơi khác" và ngăn chặn tình trạng khai thác, thu mua, tiêu thụ cát lậu đang nóng lên từng ngày tại Quảng Nam.

BỀ TUI